Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chùm thơ hoạ bài thơ "kén Chồng"của Đoàn Tiếu

  (Vừa qua Tri Ân Cuộc Đời có giới thiệu bài thơ "Kén Chồng" của Đoàn Tiếu do Song Thu giới thiệu. Bạn Tôi, ông Nguyễn Văn Diệp, hội viên chi hội UNESCO thơ Đường tỉnh Hải Dương, có 3 bài họa lại bài thơ trên. Tôi xin giới thiệu lên  đây để các bạn cùng tham khảo.)


       Bài họa 1:

Buồng the nhà Đoàn Tiếu
 
Nhà cửa tân trang để lấy chồng
Trang hoàng như thế có ghê không?
Hở hang tình tứ tranh trai gái
Gà gật giao hoan ảnh lũ công.
Kia máy điều hòa phòng nóng lạnh
Đây nền nhung lụa tránh mưa dông
Bao nhiêu rồi sẽ trưng ra hết
Chỉ cốt nhanh nhanh cưới được chồng!



Bài họa 2:

Đoàn Tiếu muốn hoàn tục
               (Hoạ đảo vận )

Góa mới mấy năm đã mót chồng
Tam tòng dang dở có hoài không?
Buồn tình ong bướm khi quá hạ
Thèm cảnh yến oanh lúc chớm đông
Tìm cụ tám mươi sao hợp ý
Kén anh ba chục chỉ hoài công
Nhị tòng* khép lại mong hoàn tục
Bởi khát trăng hoa phải  lấy ...chồng!


*Nhị tòng: Tòng thứ 2 (Xuất giá tòng phu)


 Bài họa 3:

Ai dám thì vào
 
Bà góa quê ta muốn lấy chồng
Hỏi người mặc khách có ưng không?
Đêm mong ngày ngóng mòn hao sức
Ong lại bướm qua phí mấy công!
Chắc quá buồn tình khi mưa hạ
Hay là tiếc của lúc tàn đông
Bắc Nam bao kẻ còn dang dở
Cho nữ thi nhân một...tấm chồng(!)

      Nguyễn Văn Diệp

1 nhận xét:

  1. Câu 3 của bài số 2 phạm luật:
    Buồn tình ong bướm khi QUA hạ (mới đúng -QÚA?)
    Câu 5 của bài số 3 cũng vậy :Đúng luật phải là:
    Chắc quá buồn tình khi HẾT hạ (hoặc NẮNG hạ);Không thể là MƯA hạ được !

    Trả lờiXóa