Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

NÀNG TIÊN TRẮNG

 Kỷ niêm ngày thày thuốc Việt Nam 27-02

Áo choàng thấp thoáng bên hiên,
Tưởng đâu như thể nàng tiên giảng trần.
Mảnh mai như tuyết trắng ngần,  
Đợi ai? Ai đợi? một thân một chờ.
Bao giờ, cho đến bao giờ?
Cho anh trao tặng bài thơ cuộc đời!...

Huudoan2007

2 nhận xét:

  1. Bài thơ anh thật tuyệt vời
    Dài gần bằng cái QUE CỜI...trắng tinh !

    Trả lờiXóa
  2. Thầy Minh Tư trở lại rồi
    Chẳng còn bó gối mà ngồi lai rai
    Tri ân thêm một niềm vui
    Thêm người cha sẻ ngọt bùi đắng cay
    Bài thơ trở lại thật hay
    Không là bác sĩ vẫn ngây ngất lòng

    Trả lờiXóa