Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CẢM GIÁC ĐẦU XUÂN

 Đầu năm đón tết mừng Xuân
Anh Ngôi xin có đôi vần đồng dao
Trong lòng cảm giác dâng cao
Ra sân nhìn thấy nơi nào cũng xanh        
                                                                     
Chim hót đầu cành
Lộc non đang nhú
Hoa vừa bung nụ
ngan ngát hương xuân
Con cháu quây quần
Nụ cười thơ trẻ
Cây Sâm chắc khỏe
Trông vững như là

Giả sơn trên bể!
Nhân Hưng, 19h35 ngày Mồng Một(Tết Giáp Ngọ)

(Ngày 31-1-2014)

Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Bầu nhà bác Tạ tốt ghê
    Hoa vừa bung nụ cũng mê mẩn tình
    Tuyệt nhất là mợ Sâm xinh
    Áo dài tha thướt chụp hình đến duyên
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuân Thu có đến mấy Nguyên
      Tết này chắc rủng rỉnh tiền tiêu pha?
      Đầu năm Ngôi Dạ sang nhà
      Thu Tuân chắc sẽ chia quà mừng xuân?

      Xóa