Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chúc mừng năm mới

         Sắp sang năm mới rồi, MQ xin chúc các anh, chị, em cùng các bạn đón Giáp Ngọ thật khỏe mạnh, hạnh phúc và mọi sự an lành.

       Mấy ngày nay, MQ và gia đình MQ vui lắm vì cháu ngoại lớn nhất (đang học chuyên tin lớp 11) đạt giải nhì Tin học Quốc gia, nên được miễn thi Đại học, và được vào vòng 2 để luyện tiếp.   




      MQ "khoe" Quất (suốt ngày MQ phải cho nó uống nước và ăn NPK) và Đào (cắm trong nước thả đá Migun) để cả nhà mình ngắm cùng nhé.


 
Hồ Minh Quang
 

4 nhận xét:

  1. Đào và Quất nhà Minh Quang đều rất đẹp. Thích lắm. Nhưng mừng nhất, thích nhất vẫn là tin cháu ngoại đạt giải nhì tin học Quốc gia lại còn chuẩn bị vào vòng trong để dự thi Quốc tế nữa. Xin chúc mừng cháu. Mong cháu đạt huy chương vàng nhé! Xin chia vui cùng đại gia đình Minh Quang. Chúc toàn gia an khang, thịnh vượng!
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  2. Cháu được vào vòng sau là may mắn để được học thêm, luyện thêm, chứ hi vọng thi QT chắc là ko có đâu ạ, Cháu mới học lớp 11, còn non lắm so với các anh chị lớp 12.
    Cảm ơn bạn động viên và chia sẻ với MQ.

    Trả lờiXóa
  3. Đào rực rỡ
    Quất xuân tươi
    Đón tết càng vui
    Cháu đoạt huy chương bạc

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa