Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

THƯƠNG EM


Trời vừa nép dưới rặng cây
Đàn chim ríu rít gọi bầy bên sông
Mây chiều trôi nổi bềnh bồng
Vài tia nắng sót rực hồng chiếu lên
Tôi ngồi đờ đẫn dưới hiên
Thương em lặn lội mãi bên xứ người
Đồng tiền mặn chát mồ hôi
Ngày mai chả biết em tôi thế nào!
Mẹ già đêm giá có sao
Sức em có sút tí nào không em?

Thương em thao thức suốt đêm
Sáng ra chim khách trước thềm líu lo…
                            Nhân hưng,1h56 ngày 20-1-2014
                                    Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Tình thương gửi khắp mọi nơi
    Trái tim thi sĩ một trời mến yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Là thi sĩ nghĩa là mây với gió"
      Là yêu thương trăm họ khắp nơi nơi
      Có gì lạ đâu hỡi "Tri ân cuộc đời"?

      Xóa
  2. Anh ngồi LO THẬT LÀ LO
    NGOÀI ĐỒNG CÓ MẤY CON BÒ TRẮNG RĂNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bò trắng răng mới hăng mới khỏe
      Học Thanh Dạ cái vẻ bên ngoài
      Để cho ai lại giống ai!

      Xóa