Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Xuân mồ côi



Mẹ ơi!
Tết này trời đầy mưa
Như lòng con dầm dãi
Thiên hạ ai cũng mừng
Riêng lòng con trống trải

Mất Mẹ! Thật rồi ư?!
Nỗi đau nào hơn nữa
Nên nay đón xuân về
Con trầm ngâm nhìn cửa

Thăm bạn chẳng buồn đi
Chơi xuân không muốn bước
Con nhớ! Con nhớ hoài
Cũng ngày này năm trước

Con về với mẹ cha
Ăn bữa cơm ngày tết
Vui sum họp gia đình
Nào ngờ sau mẹ chết

Để xuân này mẹ ơi!
Mưa đầy trời dầm dãi
Để xuân này mẹ ơi!
Riêng lòng con trống trải

Hỡi hồn mẹ: Kính yêu!
Có nghe chăng: Người chết!
Tiếng thơ hát xé lòng
Con viết nhân ngày tết.

                  Xuân Mậu Thìn :1988
                     Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét