Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

THƠ VIẾT LÚC GIAO THỪA

 
ĐÃ NGHE

Đã nghe mưa gió chuyển vần
Đã nghe rạo rực bước chân ngựa hồng
Đã nghe sóng vỗ dòng sông

Đã nghe đất thức trên đồng,trên nương
Đã nghe mới những con đường
Đã nghe ranh giới biên cương rõ dần
Đã nghe nồng ấm tình xuân
Đã nghe tiếng nói nhân dân hào hùng
Nỗi niềm e ấp lo mừng
Lại nghe truyền thống lẫy lừng VÀO XUÂN !...


Thanh Dạ

2 nhận xét:

  1. Đã nghe rung cảm tứ vần
    Từ trong tâm bút muôn phần xốn xang
    Đón xuân Giáp Ngọ đàng hoàng
    Chúc hoa thơ mãi tỏa lan hương nồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Minh Quang tỏa ánh hồng
      Thơ tình mến bạn,yêu chồng,thương con
      Nặng tình yêu quý nước non
      Chăm lo sức khỏe để còn v...v...!

      Xóa