Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

THƯƠNG NHỚ ANH

   
(Kính tặng hương hồn anh trai : Nguyễn văn Hài -

             Hưởng thọ 78 tuổi , Công tác tại sơn la từ 1960 )


Em nghe tin báo trưa nay,
Bàng hoàng mà thấy chân tay như thừa.
Tưởng rằng cơn sốt đã thưa,
Làn da gần được như xưa Em mừng.
Ai ngờ ! đổ núi, nghiêng rừng,
Anh đi về phía cửu trùng thiên thu.
Thương Anh đức độ nhân từ,
Xa quê lập nghiệp, hát ru quê người.
Anh ơi ! Anh đã về trời ,
Để muôn thương tiếc ở nơi quê nhà.
Anh Em chung một mẹ cha,
Anh đi, Em ở thật là đớn đau.
Từ  nay mãi mãi về sau,
Chỉ còn di ảnh đượm màu khói hương.
Anh ơi ! bao nỗi nhớ  thương,
Mong Anh yên giấc thiên đường ngàn thu.
                        
                            Hà Nội : 5 / 12 / 2013   (3 /11/quý Tỵ )
                                            Em : Nguyễn văn Thịnh

1 nhận xét:

  1. Thành kính phân ưu! Emxin được chia buồn cùng Thày và gia đình. Kính mong Thày bình tâm để vượt qua nỗi đau này!

    Trả lờiXóa