Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

CẢM NGHĨ SAU KHI ĐỌC BÀI THƠ " ĐƯỢC THÍCH " CỦA KIM THƯ

Kim Thư nhận tiếng gọi "nàng"
Ngỡ như được vàng hí hửng quá thôi
Chẳng biết Thanh Dạ, Anh Ngôi
Hay là họ Đỗ xóm tôi máu đàn
Văn , thơ, múa giỏi rõ ràng
Nay bài thơ khích lại càng dễ nghe
Đôi khi vẫn thấy còn e
Còn "nhiều người thích" chuyện khoe với đời
Mấy ông vợ đã cũ rồi
Muốn tìm cái lạ buông lời gió trăng
Dùng từ họ Đỗ ai bằng
Một từ hiện cả đêm trăng thỉn thò
Kim Thư suy giỏi ra trò
Gọi nàng chắc có hẹn hò mang theo
Đêm nay chắc chắn phố Bèo
Dòng thơ tình vẫn bám theo một người
              Bùi Trác Trường


2 nhận xét:

  1. Chuyện Minh Quang chuyện tầm phào
    Nơi người thiên hạ phải nào Tri an
    Kính mến các anh bội phần
    Chứ không dám cợt chữ NÀNG một khi
    Thơ vui xin cứ cười khì...


    Trả lờiXóa
  2. Kim Thư thích nhiều người
    Nhiều người thích Kim Thư
    Bao nhiêu người cùng thích
    Xin cứ là vô tư...
    Ông Trường không thích mặc ông
    Bởi ông còn bận nuôi ong cuốc đồi
    Còn lo gõ nhịp soạn lời
    Cho bà Ư hát để rồi quay băng

    Trả lờiXóa