Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ



          



Lại một lần đón Tết, mừng Xuân
               Vui đấy nhưng buồn cũng nửa phần 
               Vui vì gia cảnh đà êm thuận

Buồn vì đất nước lắm gian truân

                  
                
Kinh tế lao đao chưa hồi phục

Xã hội bất an thiếu lòng Nhân 

Bao giờ hết cảnh nhăng nhố đó

Nước Nam yêu dấu mới thực Xuân

                           06.56 sáng Mồng Một

1 nhận xét:

  1. Hãy vui, KHẮC NGUYỆT bạn ơi!
    Đầu năm MÃ ĐÁO, nước thời thực XUÂN.

    Trả lờiXóa