Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

EM


Em là cô gái nhà nông
Sớm hôm cày cấy trên đồng lúa ngô
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Em mang tươi sáng ước mơ cuộc đời
Bồng bềnh mái tóc mây trôi
Tấm lưng ong thưở thiếu thời mê say
Gió mưa chẳng quản tháng ngày
Đảm đang, trung hậu, thẳng ngay, chân tình
Cuộc đời như đóa hoa xinh
Ngát thơm, đằm thắm, trong lành, vị tha
Khoan dung, nhân hậu, thật thà
Tự tin, tự trọng, hài hòa, đức nhân
Em người con gái nông dân
Làm nên hạt gạo góp phần ấm no.
                                        VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét