Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

EM THƯƠNG ANH ĐỖ QUÁ!


Càng nghĩ càng thương anh Đỗ tôi
Đam mê gái đẹp phải tu rồi
Vợ thì chẳng muốn cho “gần gũi”
Bồ lại không yêu để “thảnh thơi”
Quét rác, tụng kinh... còn mộng nữa (?)
Quên con, quên vợ... vẫn chưa thôi (!)
Hồ nương đã có bao người khác
Em nghĩ đến anh nước mắt rơi!

29/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. CẢM ĐỘNG QUÁ KHÔNG KHÉO ANH LẠI ĐẾN PHẢI HOÀN TỤC SỚM MẤT THÔI.

    Trả lờiXóa
  2. Tại chị không cho anh "gần gũi". Tội nghiệp anh hai quá ta!

    Trả lờiXóa