Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

HỌA THƠ VỚI BẠN PHÂY



CHẲNG...
( Họa đảo vận bài: GÁI NGỦ NGÀY của Ngon Phamvan)
Ngồi tựa gốc cây bảng lảng mơ
Hàng mi khem khép vẻ mong chờ
Giăng thanh gió mát xôn xao đẹp
Cây ngả bờ nghiêng lãng đãng thơ
Bồng đảo phập phồng mê mẩn gọi
Đào nguyên khép mở lả lơi cho
Hiền nhân quân tử qua miền ấy
Chẳng có chàng nào bớt ngẩn ngơ...
22-5-2017
Song Thu


 Phụ chép: GÁI NGỦ NGÀY  
 
Dựa cây hờ hững để ai mơ
Ngồi ngủ lưng nghiêng có ý chờ
Thả lỏng đôi gò như phấp phỏng
Buông hờ dải yếm tựa ngu ngơ ( " dải yếm = của ấy " )
Anh bò rạo rực lòng mong trộm
Thiếp ngả bồn chồn dạ muốn cho
Đẹp chửa ? Văn chương từ thuở nọ
Cũng từng chọc ghẹo những vần thơ ! ...


Ngon Phamvan
21 / 5 / 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét