Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

NGƯỜI DƯNG

          

Em, anh khác mẹ, khác cha,
Mỗi người một tỉnh rõ là người dưng.
Có khi em ở miền Trung,
Anh thì người Bắc muôn trùng cách xa.
Trời xe duyên kiếp đôi ta,
Thành chồng, thành vợ một nhà sống chung.
Giờ thì không phải người dưng,
Bao nhiêu công việc ta cùng phải lo.
Thỏa bao tháng đợi, năm chờ,
Chung xây hạnh phúc, giấc mơ gia đình.
Vợ chồng là ngĩa, là tình,
Đường đời muôn dặm chúng mình sánh đôi.
Cũng thêm bao việc trên đời,
Thêm cha, thêm mẹ, mỗi người thêm hai.
Dẫu đời còn lắm chông, gai,
Trăm năm là dặm đường dài mênh mông.
Yêu nhau, thuận vợ, thuận chồng,
Đường xa muôn dặm cũng không ngại gì.
Lạ kỳ tình nghĩa phu thê,
Người dưng sao bỗng tìm về sống chung!!!

12/5/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét