Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

CHIA LY

    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chia ly thời chiến tranh
        

Nhiều năm đất nước chiến tranh,
Gây ra đau khổ dân lành khắp nơi.
Giặc càn, lửa cháy, bom rơi,
Khói bom, lửa cháy, xác người ngổn ngang.
Xóm, thôn nhà cửa tan hoang,
Người dân đành bỏ xóm làng chạy đi.
Có bao nhiêu cuộc chia ly,
Chiến tranh ai biết đến khi nào dừng?
Trẻ thơ lưu lạc quê hương,
Làm sao mà biết tìm đường về quê.
Có người hoàn cảnh éo le,
Cho con đau quặn, tái tê trong lòng.
Người ta có tổ, có tông,
Có cha, có mẹ quê hương riêng mình.
Ngày nay thế giới văn minh,
Người ta lên sóng truyền hình tìm ra.
Lại tìm được mẹ, được cha,
Tìm được anh chị, quê nhà thân thương.
Bao nhiêu câu chuyện lạ thường,
Những người tìm lại quê hương gia đình.
Ngày nay trên đất nước mình,
Tình người thắm đượm nghĩa tình nhân văn.
Mong rằng trên nước Việt Nam,
Mãi không còn cảnh ly tan gia đình.
                                
 14/5/2017
Đề kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét