Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

SỢ


 (Họa NV bài:”Khuyên nhị đại huynh”của Đức Hưng)

Bị “đánh gẫy lưng” lại chả lo?
Lo rồi vợ giận chẳng chăm cho
Xăm Xăm lên núi tìm cua bắt
Hùng hục xuống sông kiếm ốc mò
Vợ gọi:Em đây!Thưa rõ lớn
Gái kêu:Chị hả?Nói cho to!
Nằm nhà chăm chỉ cày cùng cuốc
Để được vợ thương kẻo bỏ hờ(!)


Nhân Hưng, ngày 25-5-2017
Tạ Anh Ngôi



Phụ chép:
KHUYÊN NHỊ ĐẠI HUYNH


Sức yếu tuổi cao lắm thứ lo
Vợ nằm bên cạnh chẳng thèm cho
Thung Mây dốc thẳm còn ham tới
Quì Hợp đường xa vẫn muốn mò
Lại muốn lên nương tìm quít mọng
Còn mong xuống suối bắt rùa to
Thất tình lại muốn lần tràng hạt
Cô gái thung Mây vẫn hững hờ!


Yên Mỹ ngày 24-5-2017
Nguyễn Đức Hưng
           

3 nhận xét:

  1. Lên núi thì làm gì có cua để mà bắt!?!Chỉ có cua đá ở suối thôi, huynh ạ! Huynh bị Hồ cô nương (Hồ Nhật Thành) làm cho mê mẩn rồi! Làm thế nào để cứu hai đại huynh đang bị mắc nạn ở nơi "thâm sơn cùng cốc" này. Tình thế nguy cấp lắm! Cư dân xóm mạng có cao kiến gì không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng có cách nào cứu được mô
      Cứ chờ xem các lão làm trò
      Biết đâu lại có thơ hay đọc
      Hoặc vớ con tiên chả lãi to

      Xóa
  2. Ơ hờ…?
    (Bài họa ngược vận)

    Thung Mây cô ả dẫu ơ hờ
    Ta cứ nhiệt tình cũng thắng to
    Đâu phải vì ham trò quýt bóc
    Cũng không tại thích khoản cua mò
    Chỉ vì Góc Khuất còn chưa tỏ
    Nên muốn cô nàng hãy chỉ cho
    Trước hiểu ý đồ người sáng tác
    Sau về nghiên cứu mới chăm lo.

    25/05/2017
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa