Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TU TẠI GIA BÁC TẠ, BÁC ĐỖ ƠI!


Thung Mây đi dễ, khó về
Cũng đừng lắm thiếp nhiều thê làm gì
Mệt người mà chẳng ích chi
Muốn “tu” thì cứ ngủ khì suốt đêm
Răng long ăn trái nhãn mềm
Tham ăn quýt ngọt lại thêm đèo bòng
Về cũng dở, ở chẳng xong
Thân già lúc ấy đau lòng, lệ rơi
Ở nơi đất khách quê người
Trông về phương Bắc cuối trời sầu mưa!

23/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Đức Hưng nói cứ như đùa
    Đã ham tu tỉnh ở chùa Thung Mây
    Làm sao về nổi xứ này
    Quýt dày, móng nhọn biết tay đàn bà

    Trả lờiXóa