Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

HỘI THI HÁI MẬN



Ai về thăm thảo nguyên xanh,
Thăm nhiều vườn mận trĩu cành Mộc Châu.
Mận đem trồng đã từ lâu,
Thành cây xóa đói làm giàu của dân.
Mận ngon bán khắp xa, gần,
Nhiều nơi trong huyện đã nhân thành rừng.
Hội thi hái mận tưng bừng,
Khách du cũng được chào mừng vui chơi.
Người, người ríu rít nói, cười,
Những cô gái trẻ mắt ngời long lanh.
Thi xem ai hái được nhanh,
Thi bày ra đĩa làm thành thật ngon.
Vào mùa quả mận mọng, ròn,
Đến khi kết thúc lại còn thi ăn...
Thảo nguyên mát mẻ quanh năm,
Mùa hè mà giống mùa xuân trên đời,
Bốn mùa cây cỏ xanh tươi,
Nhiều khu du lịch mời người về thăm.
Mộc Châu nay ở cũng gần,
Khách du nên chọn một lần về thăm.

28/5/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét