Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

CHUYỆN TÌNH SIÊU KINH ĐIỂN


Đường vô xứ Nghệ cứ quanh co
Có cả Núi Đôi lẫn Cửa Lò
Tạ, Đỗ hai chàng mơ mộng hão
Thung, Hương* đôi ả hả hê vờ
Song Thu đã đến nhờ Mai, Mối**
Sâm Quý cũng đi cậy Nguyệt, Tơ***
Qua núi, qua khe, leo dốc đứng
Hai chàng chắc mẩm kiếm ăn to.

22/5/2017
Nguyễn Đức Hưng
* Thung Mây, Hương Ngàn
**Ông Mai, bà Mối*** Bà Nguyệt, ông Tơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét