Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

HỌA THƠ NGUYỄN ĐỨC HƯNG


BUỒN THAY
( Họa đảo vận bài: THƠ TẶNG NHẬT THÀNH của Nguyễn Đức Hưng)
Suốt tháng quanh năm Nhật với Thành
Dẫu trời giông bão hoặc khô hanh
Đã mê mắt sáng da tươi mịn
Lại thích môi hồng tóc mướt xanh
Khi mượn câu thơ cài thắm lá
Lúc đem lời phú gửi hồng danh
Buồn thay Quỳ Hợp không xao động
Đến cả Hương Ngàn cũng lặng thinh

 20-5-2017
Song Thu


 Phụ chép:  THƠ TẶNG NHẬT THÀNH

Tôi có người quen gọi Nhật Thành
Vừa xinh, vừa giỏi, thích đành hanh:
Dáng người chắc khỏe, làn da mịn;
Khuôn mặt dịu hiền, mái tóc xanh;
Góp ý chân tình không ngại giận;
Phê bình thẳng thắn chẳng mần thinh;
Dậy văn đồng nghiệp luôn ca ngợi,
Sự nghiệp văn thơ đã có danh! 



19/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét