Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TỰ KIỂM

 

(Họa NV bài ‘Tự Họa’’ của Ngô Thái)
Đã bảy mươi xuân thích ngọt ngào
Vẫn mê hương sắc khóm quỳnh giao
Ban ngày chả tưởng nghe Quan Họ
Đến tối lại mê hát Ả Đào
Gõ trống say sưa tom với chát
Cầm chầu thư thái thấp rồi cao
Lên rừng xuống biển tầm hoa bướm
Vẫn thích giao lưu thích…dạt dào!

Nhân Hưng, ngày 29-4-2017
Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Hết mê cúc lại thích đào
    Giờ còn ham tiếng trống chầu nữa đây
    Sâm nhà bỏ phí thế này
    Không lo gìn giữ có ngày mất toi

    Trả lờiXóa