Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Mách…


(Bài họa đảo vận)

Cô gái kia ơi muốn cậy nhờ
Đến làng Vân Nội có người thơ
Chớm già thân thể còn phong độ
Đa cảm hôm mai luống thẫn thờ
Hay kiếm mỹ nhân làm mẫu vẽ
Thích tìm gái góa để tình vơ
Đến đây chắc chắn chàng ta giúp
Cho đũa liền đôi khỏi vật vờ.

27/05/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép:
Gái hóa văn thơ tự sự

Em là gái góa thích văn thơ
Chiều nảo chiều nao cũng thẫn thờ
Gối chiếc, chăn đơn đêm quạnh quẽo
Giường đôi, chiếu kép sáng bơ vơ
Trách người quân tử sao hờ hững
Căm kẻ tiểu nhân cứ vật vờ
Con lớn lấy chồng càng ngậm tủi
Biết ai thấu hiểu để còn nhờ!

26/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét:

  1. Bác cứ đi khắp làng Vân Nội hỏi chú Hưng hay làm thơ chắc chắn người ta sẽ lắc đầu (kể cả bác hỏi đúng vợ em). Còn em mới đến đầu phố Tôn Đức Thắng hỏi nhà bác Tuân thì người ta hỏi lại ngay: "có phải là ông Tuân nhà thơ không"?. Cho nên bác sửa lại câu 2 là "Đến đầu Đức Thắng có người thơ" mới chuẩn.

    Trả lờiXóa
  2. Bởi chú mới về hưu nên người làng Vân Nội người ta chưa biết, nhưng thiên hạ người ta đã biết hết cả rồi. Nhưng chỉ vài hôm nữa thôi là ngay cả làng Vân Nội người ta cũng sẽ kháo nhau ầm lên là lang ta mới có một nhà thơ nhớn và một họa sĩ to cho mà coi. Cho nên thơ bác cứ đợi đấy rồi hang sửa. sửa ngay bây giờ người ta kiện chết.

    Trả lờiXóa
  3. Em đã sưu tập được rất nhiều loại gái góa để bác Tạ, bác Đỗ, bác Hiểu lựa chọn nhưng các bác không thích mà lại thích tận đẩu tận đâu ấy cơ. Em đã sưu tập được cô "gái góa bán rượu" nhưng ban biên tập chưa đăng, cô này chắc bác Đỗ thích, bác đỡ phải đi tu tận Thung Mây:
    GÁI GÓA BÁN RƯỢU GiỚI THIỆU HÀNG
    Gái góa ngày ngày bán rượu ngon
    Nếp thơm các loại chẳng pha cồn
    Hàng tăng sinh lực ông nhiều cháu
    Loại kích tráng tinh bác hiếm con
    Hàng ủ lâu niên chờ chửa bán
    Loại vừa mới cất hẹn không còn
    Ai thương gái góa cho không đấy!
    Gái góa chỉ cần dạ sắt son.
    26/5/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa