Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

XƯỚNG HỌA THƠ: THỦ NHẤT THANH + TIỆT HẬU



 Thực ra, Song Thu chả thích những thể thơ cầu kì câu chữ. Vì thấy nó cứ gò bó, khiên cưỡng sao sao ấy. Song Thu thích thơ giản dị, tự do, phóng túng hoặc mềm mại uyển chuyển . Thế nhưng hôm nay vào mạng thấy một anh bạn làm thơ Đường kiểu : Thủ nhất thanh+ tiệt hậu. Tự dưng cũng muốn thử làm xem sao. Thế là họa luôn bài thơ đó. Họa xong rồi đọc lại thấy cứ tưng tức thế nào ấy. Song Thu xin chiềng nó ra đây để mời các thi huynh, thi đệ của xóm Tri Ân và bầu bạn blog gần xa góp ý và họa cho vui ạ  

PHẬN TRỜI VÌ ...
Thủ nhất thanh + Tiệt hậu
 
( Xướng )

Cả cuộc đời ta vất vả vì ...
Cả giờ cũng vậy chỉ thường khi ...
Cả duyên hẹn ước xa xôi bởi ...
Cả mối tình thân lận đận đi ...
Cả lắm anh em thêm giận cũng ...
Cả bao chúng bạn chẳng chung thì ...
Cả trong sự nghiệp còn không vẫn ...
Cả nghĩ duyên tôi phải phận gì .... ?

 Ngon Phamvan


CẢ...
( Họa đảo vận bài: PHẬN TRỜI VÌ... )

Cả năm lận đận vẫn không gì...
Cả tháng bơ phờ cũng lắm khi...
Cả lúc ngủ say lòng chẳng bởi...
Cả khi thức giấc dạ đâu vì...
Cả ngày mong đợi mà chưa đến...
Cả tối ngóng chờ vẫn cứ đi...
Cả nghĩ làm sao tươi tắn để...
Cả đời tận tụy chả còn thì...

            24-5-2017
             Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét