Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

HÀNH TRÌNH ĐI VÀO THUNG MÂY


Hai chàng Tạ, Đỗ đến Thung Mây
Một lão béo lùn, một lão dây*
Qua suối nước sâu lo lão béo
Lên non gió mạnh sợ chàng gầy
Đồi cam hoang vắng nhiều ma bụi
Bãi mía um tùm lắm quỷ cây
Trên núi Nhật Thành cười hỉ hả:
- Liệu còn có sức để lên đây!

25/5/2017
Nguyễn Đức Hưng
* dây: cao gầy

12 nhận xét:

  1. Truyện ngắn còn bỏ dở dang
    Hết lên váy ngắn lại sang chân dài
    Bây giờ sớm tối Thung Mây
    Bác Tạ Thầy Đỗ béo gầy đã sao
    Hỏi anh Hưng có chênh chao
    Đồi cam, vườn quýt lao xao làm gì!?
    Ha há hơ hớ hi hi...!

    Trả lờiXóa
  2. Mình chỉ muốn kéo hai đại huynh không bị mắc nạn ở miền "thâm sơn cùng cốc" thôi, mình không đủ tài để làm vừa ý Hồ cô nương như hai đại huynh đâu, Minh Hương đừng lo cho mình. Xin cảm ơn Minh Hương đã nhắc nhở!

    Trả lờiXóa
  3. Hôm trước MH có nhắn tin cho anh Đức Hưng trên Face mà kg thấy anh trả lời. Anh Hưng không muốn kết bạn với MH à? Có việc muốn nhờ ah Hưng giúp mà, nghiêm túc lắm đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Đức Hưng ơi, không kéo ra nổi đâu. Anh chú đã “chết mê chết mệt” cô nàng từ lâu rồi. Từ năm cô nương ra tập truyện GÓC KHUẤT cơ:
    Muốn xem GÓC KHUẤT của em
    Nhưng không được tặng đành thèm nhịn suông
    GÓC KHUẤT em cất trong rương
    Hay là em gửi trong buồng nhà ai
    Để anh sắm cuốc mượn mai
    Đêm nay khoét ngạch trôm vài quyển coi.
    Chả biết nàng có đọc được bài thơ này hay không nhưng mấy hôm sau thì thấy có sách biếu gửi đến tận nhà. Mình cảm động quá thế là mê luôn. Sau đó Anh Ngôi cũng nhảy vào, rất nhiều người khác cũng nhảy vào…Mình định nhảy ra nhưng trái tim mình nó cứ kéo lại. Thế là lại tái nhảy vào. Bây giờ chú định dùng loại tờ nào để kéo ra được đây ?

    Trả lờiXóa
  5. Mình có thấy Minh Hương nhắn gì đâu. Chiều nay thấy danh sách kết bạn có tên là Nguyễn Hương Nguyễn, ảnh từ thời đen trắng mình không nhận ra, mãi sau mình cũng thấy người đó giống bạn mình mới nhận lời. Mình đã gửi lời chào đến bạn rồi

    Trả lờiXóa
  6. MẤY LỜI NHẮN BÁC ĐỖ
    Quỳ Hợp có cái cổng chào
    Bác Tạ “đao”* được cho vào trang “phây”
    Ý rằng ta đã qua đây
    Đã đến hồ đẹp Thung Mây trước rồi
    Nàng Hồ đã thuộc về tôi
    Bác Đỗ đừng đến lôi thôi làm gì
    Thôi thì cứ chịu “tu” đi
    Kiếp sau (nếu có) tôi thì nhường ông!
    25/5/2017
    Nguyễn Đức Hưng
    *down load; tải xuống.

    Trả lờiXóa
  7. Tu thì tu chứ sao. Nhưng vẫn tu ở Thung Mây...

    Trả lờiXóa
  8. Thì bác cứ vào Thung Mây! Em can bác không nghe. Em botay.com vậy! Bác tu ở chùa nào thì Hồ cô nương chắc không đến chùa đó đâu, bác đừng có mà mơ, đừng có mà chờ!

    Trả lờiXóa
  9. MAY KHÔNG TÍNH TOÁN
    (họa NV bài:”Hành trình đi tìm của lạ”của Đức Hưng)

    Đức Hưng mơ mộng tựa trên mây
    Ngồi nghĩ đủ trò để giật dây
    Hết đến Khanh Cùng trêu mợ béo
    Lại lên Quì Hợp ghẹo cô gầy
    Dọa ma đồi vắng rồi vin quả
    Hù quỉ vườn hoang để bẻ cây
    May được Nhật Thành không tính toán
    Không thì Hưng khổ với …nàng đây!

    Nhân Hưng,22h ngày 25-5-2017
    Tạ Anh Ngôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hắn…
      (Bài họa nguyên vận)

      Từ ngày dấp dính với Thung Mây
      Cái tỉnh cái tình cứ dắt dây
      Tơ tưởng mông lung thành mộng mị
      Nhớ nhung khắc khoải hóa hao gầy
      Lúc thì thơ thẩn bên sườn núi
      Khi lại bần thần dưới gốc cây
      Chỉ muốn xa xôi đường ngắn lại
      Ngày nào hắn cũng được vô đây.

      26/05/2017
      Đỗ Đình Tuân

      Xóa
  10. Có mỗi cô nương gọi Nhật Thành
    Mà làm chao đảo biết bao anh
    Nếu nàng mà ghép vô đời thực
    Nỏ biết thơ còn xanh biếc xanh?

    Trả lờiXóa
  11. Thần ra sức khuyên can 2 vị đại thần nhưng lại bị khép vào tội chết! Thật không công bằng!

    Trả lờiXóa