Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TÂM SỰ CỦA CÔ GÁI

  
         

Chúng em như hạt mưa sa,
Hạt vào giếng ngọc, hạt ra vũng lầy.
Lấy chồng là chuyện rủi, may,
Người thì sung sướng, người đầy khổ đau.
Ai mà không muốn sang giàu?
Nhưng là số phận biết đâu mà lần.
Thôi đành nhắm mắt, đưa chân.
Thử xem xã hội xoay vần đến đâu?

9/9/2016
Đề kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét