Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Hỏi chàng vịnh cảnh Thung Mây


Hỏi chàng vịnh cảnh Thung Mây
Có hồ có núi…
Nơi đây có chùa ?
Thất tình ta muốn đi tu
Băn khoăn chưa biết tu chùa nào đây
Ước gì chùa cạnh Thung Mây
Để ta tu hú mấy ngày thành tiên


23/05/2017
Đỗ Đình Tuân

5 nhận xét:

  1. MẤY LỜI CHIA SẺ VỚI BÁC ĐỖ
    Ở đâu mà chả có chùa
    Chỉ vì mỹ nữ mà mua thêm sầu
    Thất tình càng được sống lâu
    Tội chi nắng dãi mưa dầu nơi xa
    Chi bằng ta cứ “tu” nhà
    Thung Mây nàng cũng sẽ già nay mai
    Mấy cô gái góa vật nài
    Mà sao bác cứ nhớ hoài Thung Mây
    Thung Mây tài sắc đủ đầy
    Thiếu chi những kẻ bao vây quanh nàng
    Bác vào nàng cũng chẳng màng
    Trở về bác gái phũ phàng khổ thân
    Trách xa rồi lại móc gần
    Nói đi nhắc lại muôn phần đớn đau
    Thung Mây ở tận đẩu đâu
    Làm sao san thảm sẻ sầu cùng ta
    Vợ bồ cũng là đàn bà
    “Tắt đèn” vợ cũng sẽ là cô Tiên!
    23/5/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  2. Thung Mây tu mấy hôm liền
    Thế nào cũng được con tiên ra chào...

    Trả lờiXóa
  3. Bấy giờ tiên vút lên cao
    Để cho thiên hạ đến chào con tiên...

    Trả lờiXóa
  4. Nếu chàng tu được con tiên
    Ta sẽ lo tiền cho thỏa sức tu

    Trả lờiXóa
  5. Giữ lời đây nhé Song Thu
    Ngôi đưa Tuân đến"chùa"tu hết đời!

    Trả lờiXóa