Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Đoàn 559

Đoàn Chuyên gia Cu Ba cùng Bộ tư lệnh Sư đoàn Công binh 473
Đoàn đưa lão tướng Lê Đức Thọ từ A Sầu (BTT) 
vào Quảng Nam trong Chiến dịch HCM .
Sư đoàn 472 cùng Phó Chính ủy 559. (Tháng 10/1972)


“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu)

Hôm nay, 19/5. Là ngày Sinh nhật Bác Hồ.
Cũng ngày này năm 1959, Đoàn 559, dưới sự chỉ huy của Bác đã được thành lập để thực hiện nhiệm vụ cao cả: Mở đường chiến lược chi viện Giải phóng Miền Nam.

1959: Đoàn 559.
1965: Bộ Tư lệnh Đoàn 559.
1970: Bộ Tư lệnh Trường Sơn
Và nay là Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

Ba tôi, Chính ủy Sư đoàn 470 Công binh, đã có mặt trong Binh đoàn Anh hùng ấy.

Vân Anh

5 nhận xét:

  1. Ba của Minh Hương là Thủ trưởng của mình mà mình không biết, tiếc thật! Nói vậy thôi ngày đó mình chỉ là Tiểu đội phó đầu đội bom rơi, chân đạp mảnh bom thì Cụ biết làm sao được!

    Trả lờiXóa
  2. Ba em là Nguyễn Hữu Thảo, là Bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, Sau đó lại đi B trở vào Nam. Ông là Bộ đội Công binh, không biết anh Hưng có biết Ba em thật không?

    Trả lờiXóa
  3. Cùng là lính Công binh giữa đại ngàn Trường Sơn quả là Hữu duyên rồi anh Hưng ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Mình chỉ nghe tên Cụ thôi chứ làm sao mà biết được vì đoàn 559 trải dọc từ bắc vào Nam. Chúc mừng các bạn đã có ông Bố thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  5. Chúng em cảm ơn anh Đức Hưng ạ!

    Trả lờiXóa