Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Thơ phúc đáp bài “Đêm ngắn”


Ngủ riêng là cách để chăm nhau
Giấc ngủ ngon lành đỡ ốm đau
Lục sục bên nhau làm khó ngủ
Lơ mơ suốt sáng dễ ôm sầu
Vợ vào chồng bảo sang giường khác
Chồng đến vợ rằng ứ tiếp đâu…
Riêng chú Đức Hưng còn ngủ khỏe
Thì xin đùi vợ cứ kê đầu…

17/05/2017
Đỗ Đình Tuân

Đêm ngắn
(Họa đảo vận bài ĐÊM DÀI của Đỗ Đình Tuân)
Sao mà lại thế bác Tuân ơi?
Có vợ, có chồng ngủ đẹp đôi
Vợ muốn má kề càng vít nữa
Chồng lo lưng sụn muốn nâng rồi
Ái ân mấy khắc sao mà đã
Tâm sự vài giờ chẳng muốn thôi
Cô Vũ Song Thu khe khẽ nựng:
- Đêm mà làm tốt, sáng cho chơi!

16/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

4 nhận xét:

  1. NGỦ RIÊNG ĐỂ CHĂM SÓC NHAU(?)
    Hai người ngủ kiểu “đánh du kích”*
    Hết “trận” về giường nghỉ giải lao
    Nếu thích chị Thu ho một tiếng
    Anh Tuân nín thở nhẹ nhàng vào!
    Khuckhich.com
    *Đánh du kích là đánh nhanh, rút nhanh.

    Trả lờiXóa
  2. Cậu chỉ được cái nói đúng thôi Đức Hưng thân mến ạ

    Trả lờiXóa
  3. Chú dùng "trường trận", anh dùng "đoản binh". Dùng "đoản binh" chế "trường trận" thì ai thắng ?

    Trả lờiXóa
  4. Mỗi cách đánh có cái lợi và cái hại khác nhau, tùy trường hợp cụ thể mà áp dụng sao cho hiệu quả nhất!

    Trả lờiXóa