Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

XƯỚNG HỌA CÙNG MINH HƯƠNG VÀ BU LU KHIN

( Khi Song Thu chia sẻ bài thơ MỘT NỬA của Minh Hương về trang facebook của mình, ông bạn Bu Lu Khin sang comens bằng một bài tứ tuyệt hai vần. Thấy lạ, nên mình nổi hứng viết hai bài họa lại luôn, xin trình làng blog đây ạ.)

Bài 1: NẮNG GHÉP CÙNG MƯA

(Họa nguyên vận bài MỘT NỬA của Minh Hương)
Mỗi người cũng chỉ là phần nửa
Tìm nửa kia ghép lại muốn vừa
Nhưng khốn nỗi mấy ai toại nguyện
Nhiều đôi như nắng ghép cùng mưa



BÀI 2, GHÉP MÃI KHÔNG VỪA
( Họa nguyên vận bài HỎI TRỜI của Bu Lu Khin)
Anh một nửa đi tìm một nửa
Đem về nhà ghép lại cho xong
Đâu ngờ lận đận long đong quá
Ghép mãi chẳng vừa em biết không?

18-5-2017
Song Thu


( Phụ chép hai bài xướng)

MỘT NỬA
Mấy mươi năm rồi ta là một nửa
Với nửa kia ghép mãi cũng vừa
Hình như chẳng còn vênh váo nữa
Như đất vẫn chịu trời cả nắng mưa.

18/12/2011
MH



HỎI TRỜI
Thượng đế cho làm người một nửa
Nửa kia vớ được ghép là xong
Trời đun nắng lửa, trời đang thử
Vết ghép liền da trời thấy không?

18-5-2017
Bu Lu Khin

2 nhận xét:

  1. CỨ NẮNG CHẲNG MƯA
    Dẫu mỗi người dành phần một nửa
    Phải tìm thêm nửa ghép cho vừa
    Khốn nỗi chờ mong vào phận số
    Trời cao cứ nắng chẳng hề mưa

    TIM MÃI
    Tìm mãi phương nao cho thấy nửa
    Để mang về ghép lại rồi xong
    Long đong vất vả mà chưa được
    Anh lại quay về em biết không

    Trả lờiXóa
  2. Ô hay! chuyện "một nửa" thành ra là ai cũng vậy a?! cảm ơn cô Song Thu và các anh đã đồng cảm, chia sẻ!

    Trả lờiXóa