Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

LÀNG CỔ

 
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh làng cổ việt nam
      
Về thăm làng cổ thôn quê,
Như là ta được đi về thời xưa.
Cổng làng dãi nắng, dầm mưa,
Trăm năm vẫn đứng đợi chờ người xưa.
Làng quê ấm tiếng chuông chùa,
Hương trầm thơm ngát ai vừa cúng xong.
Giữa làng có giếng nước trong,
Bao đời nay vẫn mát lòng người quê.
Bến sông, thuyền vẫn đi về,
Nhắc người có giữ lời thề trăm năm.
Cây đa từ thuở xa xăm,
Đến nay vẫn tỏa bóng râm che đời.
Đình làng ngói cổ rêu phơi,
Vững vàng vẫn đứng giữa trời trầm tư.
Thời gian, sương khói che mờ,
Mấy trăm năm cũ như vừa hôm qua.
Những ngôi làng cổ nước ta,
Ngày nay còn lại rất là ít thôi.
Cha, ông từ thuở xa xôi,
Đã xây kiệt tác giữa trời Việt Nam.


22/6/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét