Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

NGÀY CỦA CHA

          Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cha và con
        
Nghe đâu có ngày của cha (18/6),
Nhưng rồi nó cũng trôi qua lạnh lùng.
Người đời thôi cứ dửng dưng,
Có ai thăm hỏi, chúc mừng cha đâu!
Cha già bạc tóc, dài râu,
Hay chàng trai trẻ lần đầu làm cha.
Tất cả đều bị bỏ qua,
Không lời chúc phúc, chẳng hoa chào mừng.
Những ngày phụ nữ tưng bừng,
Như cả thế giới vui chung, tươi cười.
Kiếp sau nếu được làm người,
Đàn bà tôi chọn một đời đầy hoa…

21/7/2017
Đề kháng

2 nhận xét:

  1. Đúng là trong chán ngoài thèm
    xưa nay khao khát của em vẫn là
    Kiếp sau tránh phận đàn bà
    Cầu Trời khấn Phật cho là đàn ông
    Tha hồ phỉ chí tang bồng
    Chẳng lo bao việc bão giông cuộc đời

    Trả lờiXóa
  2. Đàn ông chán lắm ai ơi!
    Đẻ con chẳng biết con người hay ta(?)
    Kiếp sau muốn là đàn bà
    Cuộc đời bao kẻ tặng hoa cho mình
    Làm cho bao kẻ si tình
    Mất ăn, mất ngủ rập rình quanh ta

    Trả lờiXóa