Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

NGƯỜI ĐẸP NHÌN CHI?


Em nhìn chi vậy mắt đăm chiêu?
Mái tóc còn vương chút nắng chiều
Môi chẳng hé cười sao lạ vậy?
Anh quay gót lại bóng liêu xiêu!

Em vẫn chờ ai, vẫn đợi ai?
Màn đêm buông xuống ướt thân mai
Mấy vì sao sớm rưng rưng lệ
Anh khoác ba lô trĩu nặng vai!

Năm sau về phép ghé qua đây
Trước cổng nhà em lá phủ dầy
Em đã lấy chồng sau bữa ấy
Tôi tìm giọt lệ buổi chia tay!

03/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét:

  1. Thơ hay nhưng tựa đề không hay!

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ Minh Hương đặt lại tựa đề hộ! Mình cũng cảm thấy như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua em cũng thử đặt một tựa đề khác nhưng không chuẩn nên lại thôi!

      Xóa