Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

CHƠI CẦU LÔNG


Một ông, ba cháu chơi cầu lông
Không được đánh nhanh mới lạ lùng(!)
Ba cháu người đông chơi bỏ nhỏ
Một ông chân khỏe chạy lung tung
Ông thua ông vẫn cười vui vẻ
Chúng bại chúng hay cãi nổi khùng
Bà nội trọng tài thiên vị cháu
Công lao ông nội cũng bằng không!

03/7/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Thế này thì thật khổ thân ông
    Cùng cháu đánh cầu đã mất công
    Tưởng được bà khen cho mát dạ
    Nào ngờ bà lại phớt lờ ông

    Trả lờiXóa