(họa đảo vận)
Chiều buông suối biếc lặng đôi bờ
Phong cảnh hữu tình đọng ý thơ
Mặt nước lung linh ôm bóng núi
Chân mây vời vợi thả đường tơ
Bản xa vọng lại lời chào khách
Bến vắng vẳng đưa tiếng gọi đò
Lữ khách một mình ngồi thưởng ngoạn
Nhìn mây ngắm núi nghĩ vu vơ
SG - 09/7/2017
MH
Phụ chép: THIẾU NỮ CHỜ ĐÒ
Bến cong uốn lượn cả con bờ
Sương phủ làng xa khói vẩn vơ
Gió thổi mơn man mây nhẹ nhẹ
Thuyền bơi êm ả sóng lơ thơ
Bờ hồ, thong thả người về xóm
Bãi cỏ, nhẩn nha khách đợi đò
Áo trắng nhìn xa mờ nữ ảnh
Không gian yên tĩnh mỏng như tơ.
06/7/2017
Nguyễn Đức Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét