Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

ĐẬU ĐẬU MẮNG LÃO TÂY RÂU VỂNH


Tôi chán lão rồi, lão vểnh ơi!
Vênh râu để ngỏ ý chào mời
Các bà cứ tưởng ga lăng* lắm
Mấy ả biết rồi chạy bở hơi
Thơ phú vẫn còn “trê, cóc” thế
Vẽ vời cũng chỉ “quạ, công” thôi
Hãy về chịu khó vời bà xã,
Uống rượu may ra có tý mồi!

18/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

Ga lăng = hào phóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét