Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

NHẮC NHỞ NHAU*

Tiếng còi tập hợp đã trôi xa
Bạn vẫn mải vui hội thuốc trà
Tiếng gọi: - Nhanh lên mau gấp gấp!
Lời thưa: - Khoan đã cứ tà tà!
Khề khà hóng gió, thong dong bước
Đủng đỉnh ngắm trăng, lẩm nhẩm ca
Quân kỷ, quân phong sao đánh mất?
Hãy mau sửa lại kẻo nhanh già!

Tháng 6 năm 1975
Nguyễn Đức Hưng

*Sau chiến thắng 30/4/1975 đơn vị tôi
chuyển về Lèn Bạc (Quảng Bình) để khai
thác đá, lúc ấy ở đơn vị có một số chiến
sĩ  có tư tưởng “chợ chiều”, tôi đã làm bài
thơ này để nhắc nhở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét