Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Thân tặng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi (Trường CNKT Tầu cuốc cũ)

Một ngày mênh mông nắng
Tôi ghé thăm trường xưa
Ngắm tên trường ngoài cổng
Ngỡ ngàng như là mơ.

Đâu rồi tường gạch xếp
Đâu rồi sân cỏ may
Đi từ nhà đến lớp
Áo em cỏ găm đầy.

Đâu rồi dãy nhà tranh
Gió lùa qua cửa liếp
Bên ngọn đèn leo lét
Em soạn bài quá khuya.

Đâu rồi bờ giếng đất
Em gánh nước mỗi chiều
Đâu rồi vườn rau muống
Cho nhau từng cọng rau.

Đâu rồi chiếc cầu phao
Nối đôi bờ sông nhỏ
Anh cùng em qua đó
Lung liêng sông đầy sao.

Nhớ những đêm mùa hè
Cùng nhau đi làm gạch
Hương đồng thơm vào đất
Lao xao khu gia đình.

Những ngày đông buốt giá
Đi cấy tận Việt Hoà
Anh đùn thuyền chở mạ
Lội bùn rét cắt da.

Gặp lại anh tầu trưởng
Tóc đã pha màu sương
Những tháng ngày vất vả
Thi công bao hiện trường.

Thời gian lặng lẽ trôi
Đã bốn mươi năm rồi
Trường quá nhiều thay đổi
Thêm bao khu nhà mới
Bãi cỏ thành vườn hoa
Rặng liễu rủ thướt tha
Bên ao sen thơm ngát
Đường gạch xây bóng rợp
Nhịp sống đang dâng trào
Đây là khu thể thao
Sôi động chiều nắng ngả
Sông Đào Viên êm ả
Chảy dưới cầu bê tông
Học sinh ngày một đông
Trường thêm nhiều nghề mới
Ánh lửa hàn sáng chói
Tiếng động cơ nổ giòn
Chật ních một không gian
Tiếng cười cô giáo trẻ
Sao mà thân thương thế
Mái trường tôi mến yêu.

Tháng 6 năm 2008
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét