Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

VỀ HƯU NHƯ TỚ CÓ ĐÂU NHÀN!


(Họa đảo vận)

Về hưu như tớ có đâu nhàn:
Cơm nguội ăn chiều chẳng kịp chan;
Sáng sớm con nhờ vào hội ý;
Đêm tàn vợ bắt đến giao ban;
Áo, quần, nhà, cửa... không cho bẩn;
Xoong, chảo, nồi, niêu... chớ để han;
Dạy, dỗ, đón, đưa ba đứa cháu;
Thế còn “khoản ấy” để nàng Toan!*

28/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

• Nàng Toan là tên cô hàng xóm tốt bụng (Toan còn là tên một loạivải để vẽ tranh bằng mầu dầu).


Phụ chép: CỨ NGỠ VỀ HƯU...
(kính mời các nhà giáo về hưu họa lại cho vui)
Cứ ngỡ về hưu sẽ được nhàn
Ai ngờ lắm việc phải lo toan
Cha già, mẹ yếu cần săn sóc
Con dại, cháu thơ kíp hỏi han
Hiếu hỉ liên tằng Làng, Xóm, Họ
Họp hành thường nhật Hội, Câu, Ban…
Lương còm, sức kiệt, thời gian ít
Vẫn phải chân tình, phải chứa chan !

20/11/2011
Thanh Dạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét