Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

CÔ GÁI NGƯỜI DAO

 
             Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cô gái người dao
        
Tôi đi xây đập vùng cao,
Gặp em cô gái người Dao tươi cười.
Em trao nhẫn bạc tặng tôi,
Tình em mộc mạc thay lời trăm năm.
Bản em trên núi xa xăm,
Em xinh như một mảnh trăng cuối trời.
Xa nhau sông, núi cách vời,
Hồn em còn nhớ tới người xưa không?
Bây giờ em đã có chồng,
Tình em tôi vẫn vấn vương ngọt ngào.
Tháng, ngày tôi vẫn ước ao,
Tình cờ có được khi nào gặp em?


13/6/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét