Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

BỢM RƯỢU


(Họa nguyên vận)
Ngày đêm nốc rượu để quên sầu
Người mặt đỏ văng, kẻ tái nâu
Chén chú chưa vơi anh đã rót
Ly anh chửa hết chú vừa hầu
Chai nghiêng chẳng chảy nhìn trơ mắt
Hũ rốc không ra ngó đớ râu
Loạng choạng chân đi, tay lẩy bẩy
Lầm bầm chửi đổng: - Mẹ mày đâu!


27/6/2017
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép: NÁT RƯỢU
(TNBC Đường luật)

Mễ tửu liêng chiêng chẳng biết sầu
Đêm ngày ngật ngưỡng tía da nâu
Nâng lên chén chú bao lần rót
Hạ xuống ly em mấy bận hầu
Ráo đáy chai không nom ngứa mắt
Trơ mình nậm nhẵn ngó đơ râu
Lờ đờ quệnh quạng đi như múa
Khoắng loạn lầm bầm “quái hũ đâu?”

Trần Thị Thanh Xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét