Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

HOA HẬU ĐỀN HÙNG GIÁNG MY


Đẹp quá! Trời ơi! Nguyễn Giáng My!
Ai nhìn tâm trạng cũng mê li
Khuôn trăng thanh tú trong màu tóc
Ánh mắt dịu dàng giữa sắc mi
Môi mọng mở ra hình ngọc diệp*
Má hồng dấu kín bóng kim chi**
Em ngồi thanh thản không làm dáng
Ai đó ngắm em khó bước đi!

25/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

•Ngọc diệp = lá ngọc;
•Kim chi = cành vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét