Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bắc thang lên trời


Sáu năm không được lấy chồng
Sáu năm không để đàn ông hẹn hò
Sáu năm làm ngựa trâu bò
Cho người thỏa mái giày vò ngày đêm
Lại còn điều khoản ghi thêm
Nếu mà nhàm chán đòi tiền lại ngay!

Nghệ thuật lừa gái xưa nay
So ra riêng một thằng này xảo hơn !
Mười sáu tỷ thuê cái…hồn
Tưởng rằng đắt đỏ mất khôn, nào ngờ
Mặt dày, trơ trẽn, nhuốc nhơ
Ăn no, húp chán trở cờ kiện quan
Trèo trời nó quyết bắc thang
Đòi tiền chơi gái thế gian mấy thằng ?


                         Nhân Hưng, ngày 28-6-2017
                                       Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Sau khi suy nghĩ lại tôi thấy tựa đề bài thơ không được gợi bằng:BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI nên tôi đã thay tên bài thơ từ HỢP ĐỒNG sang: BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI.Vậy trân trọng xin lỗi và đề nghị ban quản trị trang sửa giúp

    Trả lờiXóa