Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

HẢI DƯƠNG

      Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh tỉnh hải dương
 
   Quê mình là đất Hải Dương,
Xa xưa giữa biển mênh mông xa vời.
Sông đưa từng hạt sa bồi,
Thời gian triệu, triệu năm trời mới nên.
Hình thành mảnh đất mẹ hiền,
Bao đời người đã sống trên quê mình.
Vùng quê nhân kiệt, địa linh,
Đất lành đâu cũng nặng tình quê hương.
Đất này tràn ngập ánh dương*,
Từ xa lừng tiếng tỉnh Đông anh hùng.
Hải Dương có núi, có rừng,
Cò bay mỏi cánh trên đồng mênh mông,
Kinh Thày chảy giữa quê hương,
Tàu, thuyền tấp nập trên sông sớm chiều.
Quê mình đẹp biết bao nhiêu,
Xa xưa đã có vải thiều tiến vua.
Bình dân món bún cá rô,
Ai qua Kẻ Sặt bánh đa chào mời.
Tứ Kỳ nổi tiếng chả rươi,
Bánh đậu xanh, bốn phương trời biết tên.
Thảo thơm bánh cuốn ăn liền,
Bánh lòng để nhớ tới miền Kinh Môn.
Ninh Giang có bánh gai ngon,
Gà tươi Mạnh Hoạch thơm lòng người qua.
Chí Linh dịu ngọt dứa, na,
Bánh dày Gia Lộc gần xa đặt hàng.
Chiêm, mùa biển lúa óng vàng,
Bao quanh lấy những xóm làng bình yên.
Người về quê, bước ngạc nhiên,
Nghĩ mình lạc lối đi trên phố phường.
Về thăm thành phố Hải Dương,
Nhà cao, phố mới đẹp hơn nhiều lần.
Ai về đi dọc đường Năm,
Nhiều nhà máy lớn xếp hàng hai bên.
Quê mình cùng với trăm miền,
Vượt qua nghèo đói, vươn lên mạnh giàu.
Người về thăm bến Lục Đầu,
Ngàn xưa sóng vẫn dâng trào mênh mông.
Vào đền Kiếp Bạc thắp hương,
Để lòng nhớ Hưng Đạo Vương anh hùng.
Côn Sơn rừng núi chập trùng,
Vẫn còn lưu nhớ tấm lòng Ức Trai.
Lời thơ lay động đất trời,
“Bình Ngô đại cáo” muôn đời vẫn vang.
Về làng Kỳ, đất Văn An,
Quê bà tiến sĩ nước Nam kỳ tài.
Học hành gái giỏi hơn trai,
Đỗ đầu từ ở cái thời xa xưa.
Về Kinh Môn nhớ thăm chùa,
Nơi sư Thánh Hóa, như vừa hôm qua.
Vẫn còn thơm ngát hương hoa,
Chuyện đời thường thật như là thần tiên.
Hải Dương ơi, đất mẹ hiền.
Xưa về đây sống tổ tiên loài người.
Đồ Đồng, Đồ Đá xa xôi,
Như nâng cao bước cho người Hải Dương.
Quê mình mảnh đất thân thương,
Người đi xa mãi vấn vương tâm hồn.

7/6/2016
Đề Kháng

* Hải Dương: Người xưa cho là mảnh đất
ven biển đầy nắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét