Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

BIỆT LY

      
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đám cưới thời bao cấp
         
Anh đành viết khúc biệt ly,
Dành riêng để tặng em đi lấy chồng.
Tiệc vui pháo nổ, rượu nồng,
Lời ca, tiếng nhạc, trăm vòng hoa tươi.
Em vui hạnh phúc cùng người,
Bỏ anh riêng một góc trời lẻ loi.
Dù rằng duyên phận số trời,
Mà sao riêng để một người tái tê.
Bởi yêu nhau quá si mê,
Cùng em quyết giữ lời thề sắt son.
Đời anh nặng nợ nước non,
Em còn trăm mối nên còn nghĩ suy.
Đành lòng ta phải chia ly,
Câu thơ nhòa lệ còn gì là vui.
Gặp em ở giữa cuộc đời,
Hiểu nhau đâu phải nhiều lời hỡi em.
Nếu trời cho được thành duyên,
Ngọt ngào ngày tháng êm đềm ái ân.
Hòa chung đồng điệu tâm hồn,
Niềm vui nhân gấp, nỗi buồn chia hai.
Trao nhau ánh mắt, nụ cười,
Vợ chồng hạnh phúc, trọn đời bên nhau…


Một kỷ niệm 1980
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét