Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

XỨ QUẢNG

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về quảng nam
    
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say.
Ai về xứ Quảng hôm nay,
Mà xem phong cảnh đổi thay đã nhiều.
Từ một tỉnh còn nghèo thời trước,
Nay Quảng Nam vững bước đi lên.
Sánh vai với các mọi miền,
Dựng xây đất nước ngày thêm mạnh giàu.
Phố Hội An không đâu có được,
Nhà xây trăm năm trước vẫn còn.
Mái đình, gác tía, lầu son,
Nay càng đẹp giữa nước non thanh bình.
Nhớ cụ Phan Chu Trinh thuở trước,
Suốt đời vì đất nước tự do.
Dù chưa giành được cơ đồ,
Gương yêu nước chẳng bao giờ nhạt phai.
Thăm Mỹ Sơn đền đài ngàn tuổi,
Tự xa xưa đô hội kinh kỳ.
Đến nay vẫn đẹp mê ly,
Khách du tìm đến say mê ngắm nhìn.
Người Quảng Nam tự tin tiến bước,
Gương ông Nguyễn Xuân Phúc đi đầu,
Tiếp ông Nguyễn Sự… theo sau,
Cùng nhau góp sức làm giàu quê hương.
Người xứ Quảng chịu thương, chịu khó,
Đã vượt qua gian khổ đi lên.
Con người làm chủ thiên nhiên,
Không còn câu hát làm phiền lòng ai.
Chỉ còn rượu dễ say để uống,
Mừng cuộc đời sung sướng tự do.
Quảng Nam ngày một ấm no,
Quê hương như một bài thơ trữ tình.

5/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét