Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

ĐỊA CHỈ MUA, BÁN, ĂN, CHƠI XÓM TÔI


Hồng Hà háo hức hỏi Hoàng Hương:
Mua muối, mắm, măng, miến mợ Mường;
Lòng lợn luộc lăn lên lão Lạc;
Thịt trâu trần tái tới thầy Trương;
Bánh bao, bánh bún bên bà Bảo;
Cháo chó, cháo chim cạnh cậu Cường;
Nhấm nháp, nhẩn nha nhà Ngọc Nhượng;
Đong đưa, đú đởn đến đầu đường.

 19/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Một kiểu chơi thơ khá độc đáo. Mỗi câu chỉ sử dụng một loại phụ âm đầu mà toàn bài lại thống kê khá nhuần nhuyễn và đầy đủ những món ăn ngon của quê hương.
    Hưng đa tài thiệt đó

    Trả lờiXóa
  2. Em cám ơn chị! Thỉnh thoảng cũng phải cho nó thay đổi tí chút để làm phong phú và đa dạng thêm cho Blog của Xóm chị ạ!

    Trả lờiXóa