Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

LÀNG NỔI


         
           
Có làng quê nổi trên sông,
Mênh mông mặt nước, bềnh bồng tháng, năm.
Ngày, đêm sóng vỗ rì rầm,
Như là sóng nước thì thầm hát ru.
Lênh đênh trên mặt sông hồ,
Làng bè nuôi cá định cư cả đời.
Cá tra xuất khẩu muôn nơi,
Cho toàn thế giới biết tài Việt Nam.
Ai về Châu Đốc, An Giang,
Thăm làng nổi giữa mênh mang nước, trời.

30/10/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét