Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

MƯA RÀO ĐẦU HẠ


Mưa như trút sau những ngày oi ả
Gió dặt dìu lả tả cánh phượng rơi
Bờ tre xanh đã hết những người ngồi
Con chim cuốc lủi bờ ao ủ rũ
Phía góc vườn rụng mấy tầu đu đủ
Trẻ nô đùa bỏ mũ hứng mưa rơi
Bác nông dân tát nước hớn hở cười
Chạy về nhà nhâm nhi vài chén rượu
Ông lom khom vào góc nhà lấy điếu
Hút một chầu nhả làn khói hả hê
Con chó mẹ từ ngoài ngõ chạy về
Sủa ăng ẳng giục con vào khỏi ướt
Mẹ thằng cu mặc áo mưa lướt thướt
Buộc mo cau để hứng nước vào chum
Ở giữa sân mấy đống thóc lùm lùm
Phủ bạt tạm gió thổi kêu lật phật
Bà cụ già vừa nhai trầu vừa gật:
- Đây mới là hạt ngọc của trời cho!
Ngoài đống rơm có hai mẹ con bò
Cứ ăn rơm chẳng sợ gì mưa ướt
Mấy luống rau bỗng trở lên xanh mướt
Dưới giàn thưa quả mướp cứ đung đưa
Ai cũng cười như “địa chủ được mùa”
Chú gà con lạc mẹ kêu chiếp chiếp
Chiếc quạt mo giắt tạm vào cửa liếp
Cứ rung rinh theo điệu nhạc gió lùa
Mưa hôm nay, mới thật đúng là mưa!

09/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Thơ miêu tả cụ thể, sinh động và rất có hồn. Đọc thật thích. Camsown Đức Hưng nhiều! ( Song Thu)

    Trả lờiXóa