Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

NỢ

     
    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nợ quốc gia
        Quốc gia cũng giống gia đình,
Thiếu tiền xây dựng buộc mình đi vay.
        Thế nhưng cho đến năm nay,
Nợ công chạm ngưỡng thì gay thật rồi.
        Gia đình giải quyết dễ thôi,
Bán nhà trả hết vốn, lời là xong.
        Quốc gia nếu nợ chất chồng,
Làm sao bán được non sông hỡi trời?
        Vậy nên phải tính nhanh thôi,
Nợ mà nhiều quá nước thời lâm nguy.
        Trung Ương đang bận nghĩ suy,
Tìm ra cho được hướng đi giữa đời.
        Xây dựng xã hội đẹp tươi,
Nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no.
                              24/5/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét