Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

THÔN NỮ BÊN SEN


(Họa nguyên vận)
Bát ngát cánh đồng nhuộm nắng hanh
Ngây thơ thôn nữ con nhà lành
Thon thon tay ngọc nâng hoa đỏ
E ấp ngón xinh vít cuống xanh
Thấp thoáng triền đê vàng óng lúa
Mênh mang dãy phượng đỏ hoe cành
Bần thần quân tử say sưa ngắm
Bát ngát cánh đồng nhuộm nắng hanh!

10/6/2017
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép: BÊN SEN
(Thất ngôn bát cú, thủ vĩ ngâm)

Đồng chiều sóng mướt nắng tơ hanh
Thiếu nữ say sưa mộng ước lành
Nuột mịn tay ngà nâng đóa thắm
Thon mềm ngón ngọc vít đài xanh
Hoa cười mới nở hồng trên cánh
Nụ ấp vừa đơm thẫm dưới cành
Lãng tử đa tình ngơ ngẩn mãi
Đồng chiều sóng mướt nắng tơ hanh !

Hà Nội 05/2016
Trần Thị Thanh Xuân

1 nhận xét:

  1. Đức Hưng ơi hời Đức Hưng
    Mùa hoa sen nở tưng bừng đâu có nắng hanh?

    Trả lờiXóa